Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy tái khám phá niềm vui trở nên môn đệ của Chúa Giêsu

Photo: Vatican Media

Trưa Chúa nhật, ngày 14 tháng Giêng năm 2024, đã có gần 10.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Đức Thánh cha Phanxicô tại Quảng trường thánh Phêrô. Nhân dịp này, Đức Thánh cha tái lên án những cuộc giết hại các thường dân và tàn phá các thành thị, các cơ cấu hạ tầng, như đang xảy ra tại Gaza và nơi khác, là những tội ác chiến tranh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong huấn từ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ II mùa Thường niên-Năm B.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, Chúc anh chị em chúa nhật tốt đẹp!

Tin mừng hôm nay, theo trình thuật của Gioan, kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên (Xc Ga 1,35-42). Cảnh tượng này mời gọi chúng ta hãy nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta với Chúa Giêsu, canh tân niềm vui được theo Chúa và tự hỏi: làm môn đệ của Chúa có nghĩa là gì. Đoạn Kinh thánh giúp chúng ta bằng cách gợi ý qua ba động từ: tìm kiếm, ở lại, loan báo.

Tìm kiếm

Trước tiên là tìm kiếm. Hai môn đệ, nhờ chứng từ của thánh Gioan Tẩy giả, bắt đầu theo Chúa Giêsu, và “khi thấy họ đi theo, Ngài hỏi họ: Các anh tìm gì?” (v.38). Đó là những lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với họ: trước hết, Ngài mời gọi họ hãy nhìn vào nội tâm, tự hỏi về những ước muốn họ mang trong lòng. Chúa không muốn chiêu dụ môn đệ, không muốn những “đệ tử” hời hợt, nhưng Ngài muốn những người tự hỏi và để cho mình được Lời Chúa đặt câu hỏi. Vì thế, để trở thành môn đệ Chúa Giêsu trước tiên cần tìm kiếm Chúa, có một con tim cởi mở, tìm kiếm, không mãn nguyện hoặc thỏa mãn.

Ở lại

Vậy chúng ta hãy xem các môn đệ đầu tiên tìm kiếm điều gì qua động từ thứ hai: ở lại. Họ không tìm kiếm những tin tức, nhưng muốn gặp Đức Messia, vị được Thiên Chúa thánh hiến, ở với Ngài, lắng nghe Ngài. Vì thế, họ hỏi ngay Chúa Giêsu: “Thầy ở đâu?” (v.38). Và Chúa Giêsu mời họ hãy ở với Ngài: “Hãy đến mà xem” (v.39). Ở với Ngài, lưu lại với Ngài, đó là điều quan trọng nhất đối với môn đệ của Chúa. Chúng ta là những môn đệ của Chúa theo mức độ chúng ta đến với Ngài, lắng nghe Lời Ngài, đối thoại với Ngài trong kinh nguyện, thờ lạy, yêu mến và phục vụ Ngài nơi các anh em. Tóm lại, đức tin không phải là một lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ, là đi xem Chúa ở đâu và ở lại với Ngài.

Loan báo

Tìm kiếm, ở lại và sau cùng là loan báo. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu là một kinh nghiệm mạnh mẽ đến độ hai môn đệ nhắc mãi giờ ấy: “Lúc đó khoảng 4 giờ chiều” (v.39). Và con tim họ đầy vui mừng đến độ họ cảm thấy ngay nhu cầu cần thông truyền hồng ân đã nhận lãnh. Thực vậy, một trong hai người, là Anrê, vội chia sẻ với người anh em mình là ông Phêrô; và khi gặp, ông Anrê nói: “Chúng tôi đã tìm thấy Đức Messia” (v.41) và dẫn Phêrô đến cùng Chúa Giêsu. Niềm vui Tin mừng luôn biểu lộ ra ngoài, lây sang người khác, và không bao giờ chỉ ở trong lòng. Từ đó nảy sinh và tái nảy sinh năng động loan báo Tin mừng.

Xét mình

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa. Và chúng ta tự hỏi: tôi còn là những môn đệ say mê Chúa hay không, hoặc tôi trở nên quen thuộc với một đức tin theo tập quán? Chúng ta có ở với Chúa trong kinh nguyện, biết ở với Ngài trong thinh lặng hay không? Và sau cùng, chúng ta có cảm thấy cần chia sẻ niềm vui của chúng ta hãy không?

Xin Mẹ Maria rất thánh, môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, ban cho chúng ta ước muốn tìm kiếm, ở với Chúa và loan báo Ngài.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu hiện diện và kêu gọi cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân vụ đất lở vì mưa lũ, ở miền tây bắc Colombia bên Nam Mỹ, làm cho ít nhất 18 người thiệt mạng, trên đường từ thành phố Medellín đến Quibdo, thuộc tỉnh Choco.

Đức Thánh cha cũng mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh tại Ucraina, Palestine, Israel và các nơi khác, và đặc biệt lên án những hành động tàn sát các thường dân, tàn phá các thành thị và các cơ cấu hạ tầng. Đức Thánh cha gọi đây là những tội ác chiến tranh, như ngài đã nói đến trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, hôm mùng 08 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh cha không quên đề cao các sáng kiến giáo dục về hòa bình.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

Tags