Đức Thánh cha tiếp kiến các nhân viên Vatican

Photo: Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến gần 1.000 nhân viên Vatican cùng với gia đình họ, sáng ngày 21 tháng Mười Hai vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi hãy thi hành những cử chỉ bé nhỏ, âm thầm trong gia đình, quan tâm đến nhau trong đời sống thường nhật.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài nhắc đến mầu nhiệm Chúa Giáng sinh: Chúa đến với chúng ta dưới hình hài một trẻ em, âm thầm, bé nhỏ, trong cảnh nghèo của chuồng bò lừa, vì không có chỗ cho Thánh Gia trong quán trọ. “Cả chúng ta cũng cần học đi theo con đường đó để đi vào trong Nước Thiên Chúa: không phải thứ đạo đức bề ngoài và giả tạo, nhưng trở nên bé nhỏ như các trẻ em”.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Cả anh chị em, các nhân viên làm việc tại Vatican này, phần lớn làm những công việc trong âm thầm thường nhật, nhiều khi thi hành những việc có vẻ không đáng kể, nhưng chúng góp phần cống hiến một sự phục vụ cho Giáo hội và xã hội. Tôi cám ơn anh chị em về điều đó và cầu chúc anh chị em có thể tiếp tục công việc của anh chị em với tinh thần biết ơn, thanh thản và khiêm tốn, làm chứng tá Kitô trong các tương quan với đồng nghiệp”.

“Âm thầm và bé nhỏ, lối sống này tôi cũng cầu chúc anh chị em cho gia đình, cho con cái của anh chị em. Ngày nay, chúng ta sống trong một thời đại nhiều khi người ta bị ám ảnh vì cái vẻ bề ngoài, tất cả tìm cách phô trương mình. Đó là thời đại trang điểm, không những khuôn mặt nhưng cả tâm hồn nữa, và điều này thật là tệ. Họ muốn phô trương đặc biệt là qua những cái gọi là mạng xã hội. Điều này giống như mong muốn những chiếc ly quý giá, nhưng không quan tâm có rượu ngon trong đó. Rượu ngon người ta uống trong một chiếc ly thường. Nhưng trong gia đình, cái vẻ bề ngoài và mặt nạ chẳng đáng kể, trong gia đình ta biết tất cả, hoặc dầu sao những thứ đó không kéo dài; điều đáng kể là làm sao để không thiếu rượu ngon tình yêu, dịu dàng, cảm thông nhau. Đó là lối sống của Thiên Chúa: gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Và chúng ta biết tình yêu không làm ồn ào. Chúng ta sống tình yêu trong âm thầm và bé nhỏ với những cử chỉ hằng ngày, trong sự chú ý đến nhau và chúng ta biết trao đổi cho nhau. Đó là điều tôi cầu chúc anh chị em”.

(Rei 21-12-2023)

Tags