Đức Thánh cha tái lên tiếng về xung đột tại Israel và Gaza

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng hôm 11 tháng Mười vừa qua, dành cho gần 30.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh cha Phanxicô tái bày tỏ lo âu và đau buồn vì tình trạng thê thảm tại Israel và Gaza, sau vụ tấn công của Lực lượng Hamas.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nói: “Tôi vẫn đau lòng và lo âu theo dõi những gì đang xảy ra tại Israel và Palestine. Bao nhiêu người bị giết và bị thương. Tôi cầu nguyện cho các gia đình đã chứng kiến một ngày lễ hội bị biến thành một ngày tang tóc... Tôi kêu gọi để các con tin được trả tự do ngay tức khắc. Quyền của người bị tấn công là tự vệ. Nhưng nhất là tôi lo âu vì sự bao vây hoàn toàn, trong đó những người Palestine ở Gaza đang sống, và nơi đó có nhiều nạn nhân vô tội. Khủng bố và cực đoan không giúp đạt tới một giải pháp cho cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine, nhưng nuôi dưỡng oán ghét, bạo lực, thù hận và chỉ làm cho nhau đau khổ. Trung Đông không cần chiến tranh nhưng cần hòa bình, được xây dựng trên công lý, đối thoại và can đảm sống tình huynh đệ”.

(Sala Stampa 11-10-2023)

Tags