Đức Thánh cha nói ngài hơi bị viêm đường phổi

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô cho biết ngài lại có vấn đề sức khỏe. Chính ngài thông báo điều này trong lúc đọc bài diễn văn, khi tiếp kiến một nhóm các nhà truyền thông người Pháp.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha nói: “Tôi muốn đọc trọn bài diễn văn này, nhưng tôi có một vấn đề, tôi hơi bị viêm đường phổi”.

Trước đó, tuy giọng nói của Đức Thánh cha có phần mệt, nhưng ngài đã đọc trọn diễn văn dọn sẵn, khi tiếp hai nhóm đầu tiên, trong đó có Hiệp hội những người chuyên môn trẻ Toniolo (Toniolo Young Professional Association).

Trong diễn văn này, ngài nhấn mạnh rằng “Các cuộc chiến tranh là tương quan võ lực kéo dài, không có khởi sự chính xác và cũng không có một kết thúc chắc chắn. Nhưng đâu là những hành động can đảm, những quan niệm can đảm? Nó có thể đến từ đâu, nếu không phải từ những con tim trẻ trung và kiên cường, đón nhận sự thiện trong mình và dấn thân thực hiện Tin mừng, để viết lên nhưng trang mới về tình huynh đệ và hy vọng? Đây chính là nghề, là ơn gọi của anh chị em”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi lo âu khi nghe nói về nhưng người trẻ nấp sau những màn hình, mắt phản ánh những tia sáng giả tạo thay vì rạng ngời vì những sáng kiến của họ. Đúng vậy, trẻ trung không phải là nghĩ rằng mình đang nắm thế giới trong tay, nhưng là dấn thân cho thế giới; là có trước mặt một cuộc sống cần tiêu hao, chứ không phải để bảo tồn hoặc xếp vào văn khố”.

Đức Thánh cha khích lệ những người trẻ hãy có tinh thần sáng tạo và đà tiến hăng hái, khao khát sự thật, dấn thân cho hòa bình. Ngài nói: “Tôi muốn nói với các bạn: hãy mang những nụ cười hy vọng vào những nơi các bạn hoạt động, nhập cuộc không sợ hãi.”

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail