Đức Thánh cha kêu gọi tăng cường phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng trẻ em

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi mọi phần tử của Giáo hội tăng cường nỗ lực phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng trẻ em, bắt đầu từ sự thay đổi cái nhìn: “nhìn thấy nơi mỗi nạn nhân khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị kỳ III Mỹ châu Latinh, tiến hành từ ngày 12 đến 14 tháng Ba này, tại thủ đô Cộng hòa Panama, về chủ đề: “Sự dễ bị tổn thương và nạn lạm dụng. Tiến đến một quan điểm bao quát hơn về sự phòng ngừa”, nhắm mục đích thăng tiến nền văn hóa chăm sóc và tôn trọng các quyền con người.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc lại điều ngài đã nói trong cuộc gặp gỡ tại Vatican, ngày 25 tháng Chín năm ngoái, với một phái đoàn của “Trung tâm Mỹ Latinh điều tra và huấn luyện để bảo vệ trẻ vị thành niên”, gọi tắt là Ceprone. Trong dịp đó, Đức Thánh cha đã nhấn mạnh rằng “Quyết tâm của Giáo hội nhìn thấy nơi mỗi nạn nhân khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ”, nhưng đồng thời cũng “cần đặt nơi chân Chúa những đau khổ mà chúng ta đã nhận và gây ra, cầu xin Chúa ban ơn hoán cải cho những tội nhân bất hạnh và tuyệt vọng nhất”.

Trong sứ điệp lần này, Đức Thánh cha mời gọi các tham dự viên hãy nhìn vấn đề những vụ lạm dụng với “đôi mắt của Thiên Chúa” và đối thoại với Chúa để có thể hiểu rõ hơn vấn đề tình trạng dễ bị tổn thương. Ngài khẳng định rằng: “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy tuyệt đối thay đổi não trạng trong quan niệm về các tương quan, ưu tiên dành cho trẻ vị thành niên, người nghèo, người tôi tớ, dốt nát, so với người lớn, giàu có, chủ nhân, thông thái, dựa trên căn bản khả năng đón nhận ơn thánh mà Chúa ban cho chúng ta và trở nên món quà cho những người khác”.

Đức Thánh cha giải thích rằng sự bé nhỏ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không phải là nhìn những yếu đuối của mình như một cái cớ để không trở thành những con người, và những Kitô hữu toàn vẹn, không có khả năng nắm trong tay vận mệnh của mình”. Trái lại, cảm thấy bé nhỏ, chính là một ơn mà chúng ta phải khiêm tốn cầu xin cho bản thân và tha nhân, để đương đầu với những đối nghịch của cuộc sống, và thánh Phaolô đã cho biết ngài “hãnh diện vì những yếu đuối của mình và tín thác nơi ơn Chúa”.

Về vấn đề phòng ngừa, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng chúng ta phải nhắm loại trừ những tình trạng bảo vệ những kẻ nấp đằng sau địa vị của họ để áp đặt trên những người khác một cách đồi bại, và đồng thời cũng để hiểu tại sao họ không có khả năng tương quan với những người khác một cách lành mạnh.

Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi các vị hữu trách hãy nỗ lực huấn luyện các tín hữu về sự thanh liêm, tín thác nơi sức mạnh của Chúa. “Nhân bản hóa các tương quan trong mọi xã hội, kể cả Giáo hội, có nghĩa là hết sức làm việc để huấn luyện những người trưởng thành và nhất quán, kiên vững trong đức tin và các nguyên tắc luân lý đạo đức, có khả năng đương đầu với sự ác, làm chứng về Sự Thật của Chúa. Một xã hội không dựa trên những nguyên tắc đó, về sự liêm chính đạo đức thì sẽ là một xã hội bệnh hoạn”.

(Vatican News 12-3-2024)

Tags