Đức Thánh cha chủ sự Nghi thức Thống hối Mùa chay

Lúc 4 giờ 30 chiều, thứ Sáu ngày 08 tháng Ba năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại nhà thờ giáo xứ Thánh Piô V, cách Vatican khoảng ba cây số. Trong buổi cử hành này, có phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phụng vụ thống hối nằm trong sáng kiến “24 giờ cho Chúa”, thánh đường được mở cửa 24 tiếng đồng hồ để đón tiếp các tín hữu đến viếng Mình Thánh Chúa, cầu nguyện và lãnh nhận bí tích Hòa giải. Sáng kiến bắt đầu từ năm 2014 và được cử hành hằng năm vào thứ Sáu trước Chúa nhật thứ IV Mùa chay.

Hiện diện tại thánh đường, có đông đảo các cha giải tội, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Buổi cử hành bắt đầu với phần phụng vụ Lời Chúa và trong bài giảng, Đức Thánh cha nhắc đến giáo huấn của thánh Phaolô tông đồ, trong thư gửi tín hữu Roma, về đời sống mới (Rm 6,4) và ngài đặt câu hỏi: Đâu là con đường cần theo để tiến tới đời sống mới? Thưa, đó là con đường tha thứ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ này thanh tẩy chúng ta từ bên trong, làm cho chúng ta trở lại tình trạng được tái sinh nhờ phép Rửa tội: làm cho dòng nước ơn thánh trong tâm hồn bị khô cằn vì sầu muộn và trở nên nghèo nàn vì tội lỗi được trong sạch; Con đường tha thứ loại bỏ đám tro khỏi những than hồng của tâm hồn, thanh tẩy những vết nhơ bên trong khiến chúng ta không tín thác vào Chúa, không yêu thương anh chị em và bản thân. Thiên Chúa ban ơn tha thứ này, trả lại cho chúng ta sự sống mới”.

Đức Thánh cha nói: “Vì thế, chúng ta đừng từ bỏ ơn tha thứ của Thiên Chúa, đừng từ bỏ bí tích Hòa giải: đó không phải là một việc sùng mộ, nhưng là nền tảng đời sống Kitô; đó không phải là vấn đề biết kể rõ các tội lỗi, nhưng là nhìn nhận mình là kẻ có tội và gieo mình vào vòng tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh để được giải thoát; đó không phải là một hành vi duy luân lý, nhưng là sự phục sinh của tâm hồn. Vậy, chúng ta hãy đi lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, và chúng ta, là người cử hành ơn tha thứ, chúng ta cảm thấy mình là những người trao ban niềm vui của Chúa Cha tìm được người con bị lạc mất; chúng ta cảm thấy rằng những bàn tay của chúng ta, đặt trên đầu các tín hữu, đó là những bàn tay được lòng thương xót của Chúa Giêsu đâm thâu qua, biến những vết thương của tội lỗi thành những máng lòng thương xót...”

“Anh em linh mục thân mến, hãy tha thứ và chúng ta sẽ tìm lại được chính mình; hãy luôn ban sự tha thứ cho người xin và hãy giúp những người cảm thấy sợ hãi, với lòng tín thác hãy đến gần bí tích chữa lành và vui mừng. Chúng ta hãy đặt sự tha thứ của Thiên Chúa nơi trung tâm của Giáo hội”.

Sau bài giảng, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa để các mọi người thờ lạy, trong khi có những tín hữu xưng tội. Chính Đức Thánh cha xưng tội rồi giải tội cho một số tín hữu.

Buổi cử hành được kết thúc với kinh nguyện tạ ơn và phép lành của Đức Thánh cha.

(Rei 8-3-2024)