Đức Thánh cha chủ sự Kinh chiều I - Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Trong buổi hát Kinh chiều trọng thể cuối năm Dương lịch, chiều ngày 31 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy có tâm tình cảm tạ và hy vọng, đồng thời ngài cũng kêu gọi cầu nguyện và chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 sắp tới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện tại Đền thờ thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có gần 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, sáu Giám mục Phụ tá, trước sự tham dự của khoảng 6.500 tín hữu, trong đó có ông thị trưởng Roma, Roberto Gualtieri.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh cha nhận xét rằng “đức tin giúp chúng ta sống giờ phút này khác với não trạng trần tục. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, cống hiến một cách thức mới để cảm nghiệm thời gian và cuộc sống. Tôi có thể tóm trong hai từ: biết ơn và hy vọng”.

Đức Thánh cha nói: “Chúng ta hãy nghĩ đến lòng biết ơn trong tâm hồn Mẹ Maria khi nhìn Chúa Giêsu vừa sinh ra. Đó là một kinh nghiệm mà chỉ có một bà mẹ mới có thể, nhưng nơi Mẹ Maria, nơi Mẹ Thiên Chúa, có một sự cảm nghiệm sâu xa có một không ai, khôn sánh. Mẹ Maria biết rằng chỉ có Mẹ cùng với Thánh Giuse biết hài nhi đến từ đâu. Vậy mà Chúa nằm đó, hô hấp, khóc, cần được ăn, được đắp ấm, được săn sóc. Mầu nhiệm dành chỗ cho lòng biết ơn, được biểu lộ trong sự chiêm ngắm hồng ân, trong sự nhưng không, trong khi làm nghẹt trong lo âu, sở hữu và xuất hiện bề ngoài”.

“Giáo hội học từ nơi Đức Mẹ lòng biết ơn và học cả niềm hy vọng... Hy vọng của Mẹ Maria và của Giáo hội không phải là một sự lạc quan: đó là niềm tin nơi Thiên Chúa trung tín với những lời Chúa hứa (Xc Lc 1,55) và niềm tin này mặc một hình thức hy vọng trong chiều kích thời gian, mà chúng ta có thể nói là “tiến bước”. Tín hữu Kitô, như Mẹ Maria, là một người lữ hành hy vọng. Và đây chính là chủ đề của Năm Thánh 2025: “Những người lữ hành hy vọng”.

Chuẩn bị Năm Thánh

Ngoài việc chuẩn bị về phương diện tổ chức, Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh đến chứng tá của cộng đoàn Giáo Hội và dân sự, chứng tá này hệ tại lối sống, chất lượng luân lý đạo đức và tinh thần của sự sống chung. Vì thế, chúng ta có thể đặt câu hỏi: “Chúng ta có đang làm việc, mỗi người trong lãnh vực của mình, để thành phố này là dấu chỉ hy vọng cho những người sinh sống tại đây và những người đến viếng thăm thành này hay không?”.

Đức Thánh cha cũng nói đến điều cụ thể: làm sao để sự thu hút của trung tâm lịch sử Roma, ngàn đời và vĩnh cửu, cũng có thể được cả những người già hoặc những người khuyết tật về di chuyển cũng có thể viếng thăm; “cần làm sao để vẻ đẹp tuyệt vời của Roma tương ứng với phong cách trang trí đơn giản và chức năng bình thường ở những địa điểm và những tình trạng của đời sống hằng ngày. Bởi vì một thành phố dễ sống hơn cho các công dân sẽ thân thiện hiếu khách hơn đối với mọi người”.

Cuối Kinh Chiều, cộng đoàn đã hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa và sau đó, Đức Thánh cha còn tiến ra quảng trường thánh Phêrô để viếng hang đá máng cỏ khổng lồ cạnh cây thông Giáng sinh.

(Rei 31-12-2023)

Tags